Lời động viên của Fernando Santos

Thứ bảy, 13/10/2018 11:36

Bồ Đào Nha thắng ngược Ba Lan trên đất khách với tỷ số 3-2. Ngày đánh dấu 100 trận quốc tế của tiền đạo đội trưởng chủ nhà Roberto Lewandowski nhạt nhòa. Lewandowski không chỉ không có bàn thắng mà gần như "mất tích" giữa hàng thủ Bồ Đào Nha. Ba Lan mở tỷ số trận trước với cú đánh đầu sát cột dọc của Pitek ở phút 18. Bồ Đào Nha làm một hơi 3 bàn do công của Andre Silva (31'), Glik phản lưới nhà  (42') và Bernardo Silva (52'). Ba Lan cố vùng vẫy tìm trận hòa nhưng chỉ có thêm một bàn nữa của BaszczykowskI (77').

Bồ Đào Nha dần quen với sự vắng mặt của Ronaldo.

Đây đã là trận thứ hai liên tiếp ĐKVĐ Euro 2016 giành thắng lợi mà không có Cristiano Ronaldo trong đội hình. Cầu thủ đang giữ danh hiệu xuất sắc nhất thế giới chưa chơi quốc tế trận nào kể từ lúc chuyển tới Juventus từ Real Madrid. Ronaldo đã 33 tuổi nên HLV Fernando Santos đang phải tìm cách thích ứng với cuộc sống không đội trưởng giữ thành tích ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha.

Andre Silva ghi bàn trong hai trận liên tiếp. Bernardo Silva cũng vừa có một bàn. Bộ đôi Silva tạm thời giúp Santos quên đi Ronaldo. Tuy nhiên, trong lúc Ronaldo dính vào vụ cáo buộc của một cô gái từ năm 2009 thì ông Santos không quên động viên "Không có đội tuyển nào mạnh hơn khi vắng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cả". Ông Santos cho rằng khi Ronaldo đá bên cánh trái thì đồng đội tìm cách đẩy bóng lên cho anh, lúc Ronaldo di chuyển vào trong để ghi bàn thì lập tức có cầu thủ trám vào cánh trái. Lối chơi ấy đã thuần thục bao năm qua mà bằng chứng là danh hiệu vô địch Euro 2016.

Chứng kiến trận Bồ Đào Nha thắng Ba Lan và trước đó là Ý đều ở giải Nations League, mọi người đều có chung nhận định đội bóng của ông Santos chơi mượt mà hơn, uyển chuyển hơn so với lúc có Ronaldo. Tuy Ronaldo "gánh" được trách nhiệm ghi bàn, xốc tinh thần đồng đội nhưng sự phụ thuộc vào một cầu thủ luôn đem lại cảm giác lo lắng. Ở thời điểm hiện tại, Ronaldo không gánh vác Juventus như thời còn ở Real Madrid càng khiến cảm giác lo lắng của người hâm mộ nhiều hơn.

Bồ Đào Nha không Ronaldo có thể chơi bóng nhỏ như Arsenal hay Barcelona. Đó là kết quả bàn thắng gỡ 1-1 của Andre Silva. Bồ Đào Nha không Ronaldo chơi phản công tuyệt hay. Đó là pha nâng tỷ số lên 2-1, dù là bàn phản lưới nhưng hậu vệ Ba Lan không còn cách giải quyết nào khác là đá bóng vào lưới nhà. Bồ Đào Nha cũng có cá nhân tạo đột biến là Bernardo Silva với cú sút từ ngoài 16m50 nâng tỷ số lên 3-1.

Đương nhiên Bồ Đào Nha vẫn còn cần Ronaldo khi tiền đạo Juventus sẵn sàng ra sân nhưng những gì ông Santos đang làm là để chuẩn bị cho cuộc sống hậu Ronaldo. Thời gian đó thực sự đếm ngược bởi Ronaldo khó có phong độ tốt ở Euro 2020 trong trường hợp ĐKVĐ Bồ Đào Nha giành quyền tham dự.

HƯNG NGUYÊN